Bài T.H. 60(Tháng 5 về )
Ta chỉ xa nhau nửa vách buồn
khung trời xưa cũ tiếng ve buông
tháng 5 trở lại nhăn vầng trán
lịm bóng thời gian - câu hỏi suông .
Hỏi để làm chi đã lỡ rồi
nhặt giùm phượng vĩ ép đơn côi
thẩn thờ tự hỏi - bến sông vắng
vẫn nợ từ lâu một chổ ngồi ?
Chổ ngồi - để ngắm dáng xưa quen
nhẹ bước Thiên thần thắp sáng đèn
cánh cửa lòng ai vừa mở hội
mỉm cười đón đọc vần thơ quen .
Tháng Năm Anh nhớ - Mộng tàn phai ?
lưu xứ thân sơ với đọa đày
tìm cánh phượng hồng xưa ép bướm
cố ru tình lỡ - trắng đôi tay .
Nếu em có đếm tháng năm về
xin hãy giỮ yên - thoáng mộng mê
đừng vội xóa đi hình bóng cũ
bên trời -vứt bỏ - kẻ bên lề .
May -8-02