SÀIGÒN

Chào thành phố trong mơ vừa thấy lại
Chào tuổi thơ , đẹp quá ! Nắng hè trưa
Thuở tạt lon , đá dế , và ...tắm mưa
Chào tất cả hồn nhiên thời thơ dại .

Qua kỷ niệm Saigòn luôn đẹp mãi
Dù bể dâu, thời cuộc có đổi thay
Vẫn phố phường mang nỗi nhớ hôm nay
Với sáng nắng , chiều mưa ...như con gái !

Thương qúa khứ, mơ tương lai , buồn hiện tại
Vì phố xưa nay đã đổi thay tên
Những khung trời dạo ấy vẫn chưa quên
Nên nỗi nhớ mỗi ngày thêm da diết .

Chào Nguyễn Huệ với sắc màu diễm tuyệt
Khi ngàn hoa về trên phố mừng Xuân
Chào Tự Do chiều nắng đẹp cuối tuần
Chân chậm bước theo tiếng chim vui hót .

Nhớ đêm tối tiếng rao chè thánh thót
Tiếng xe mì , khách trú gõ nhặt , khoan
Gánh nặng vai mà hạnh phúc tràn lan
Vì phố xá thân thương còn thức đợi .

Vui một thuở ngược xuôi trên Lê Lợi
Buồn công viên , mưa ướt lối Tao Đàn
Thương Bạch Đằng rộn rã tiếng đò ngang
Và nhớ mãi Gia Long me xanh lá .

Ơi Saigòn rưng rưng mùa nắng hạ
Ve nỉ non và phượng đỏ sân trường
Ơi thành phố giữa chiều mưa tầm tã
Ai còng lưng qua vũng nước ngập đường .

Chào thành phố trong mơ vừa trở lại
Chào thanh xuân , buồn qúa ! Lúc chia tay
Saigòn ơi , trong nỗi nhớ từng ngày
Saigòn vẫn đẹp hòai và ...đẹp mãi .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả