Câu Trả Lời Chân Thành
Anh hỏi tôi
Sao không yêu nhiều như trước
Tôi bí lời
chẳng biết trả lời sao
Bởi tình yêu
lúc cay đắng, lúc ngọt ngào
Đâu có thể
thoáng nhìn mà thấy được
Tình yêu tôi
mênh mông như giòng nước
Từ đầu nguồn chảy mãi xuống biển khơi
Tình yêu tôi
không thể tả bằng lời
Bởi lời lẽ đâu muôn trùng vô hạn
Tôi chỉ biết
tâm hồn tôi lai láng
Vì yêu anh
nên thơ cứ tuôn tràn
Như cánh diều
mê mải giữa chiều hoang
Lướt trên gió chưa bao giờ thấm mệt
Tình yêu tôi
là nghìn thu bất diệt
Là thông xanh
tươi mãi giữa rừng già
Là mặt trời
rạng rỡ những cánh hoa
Trao anh đó
mỗi ngày niềm vui mới
MPN./.September 21, 2005
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net