Bài T.H. 61(Nắng tháng sáu)
Nắng hạ về chói chang chiều tháng sáu
Em thăm anh và quên mất nụ cười
cố làm vui nhưng ngập tràn gượng gạo
khi trên tay cánh Phượng còn đỏ tươi .
Em dấu mặt không nhìn anh - im lặng
cuối gục đầu cho nước mắt tuông rơi
từ yêu anh- em đếm nhiều cay đắng
quên tuổi xuân bỏ cuộc vui lại bên đời .
Nắng tháng sáu - Nắng xưa - em còn nhớ
quán bên đường vắng khách - chỉ đôi ta
anh đưa tay hứng giọt nước mắt ngà
để suốt đời giữ tình em thánh thiện .
Khung trời nay - con ve sầu im tiếng
Tháng sáu về chỉ nhắc nhớ thêm thôi
anh một mình lạc bước giữa đơn côi
đi tìm mãi bóng người xưa trong nắng .
Gói hành trang - túi thơ - càng thêm nặng
những giòng buồn chảy xuống tận biển mơ
Anh vẫn yêu - và vẫn cứ đợi chờ
để tháng sáu còn hoài vương bóng nắng .
June 11-02