THẦM THÌ ĐÊM TRĂNG

Sẽ hạnh phúc hay sẽ là đau khổ?
Sẽ được gì giữa cuộc sống bon chen?
Sẽ về đâu? – khi nghĩ đến cuộc tình?
Tận cùng đời sẽ thế nào? – ai biết?

Những chấm hỏi vẫn còn là bí ẩn
Như màn đêm đang đợi ánh dương soi
Đời huyền diệu với màn đêm bao phủ
Đời trong veo – sáng rõ… ngẫm làm gì?

Đêm vẫn thở những luồng hơi mát mẻ
Gió mơn man trên cánh lá mai hoa
Ngàn sao ấy vẫn hành trình lặng lẽ
Vẫn lung linh, tinh nghịch nháy mắt cười

Đêm trắng sữa, cung Quảng Hàn xa ngái
Nguyệt gieo vần, vi vút gió ca ngâm
Một mình sống giữa bạt ngàn cây lá
buồn vui thầm thì - bạn với cỏ hoa!

Đang non nớt, cánh chim chưa bay vội
Đang nép mình, khép cánh đợi ngày mai
Vinh hay nhục? giờ phút này chưa nói
Ẩn chờ sương - Hoa nở ở tương lai!

Đêm không ngủ tìm cho mình lẽ sống
Đêm trở trăn vẫn giữ mãi niềm tin
Còn hơi thở - cứ vẫn còn sống đẹp
Cốt cách phong lan sương gió vươn mình!


Trăm ngả rẽ ngàn con đường để chọn
Triệu triệu con người, triệu triệu ưu tư
Đâu chỉ có ta miệt mài cày xới
Cuộc đời thường – âu chỉ nghiệp duyên thôi!

Đêm vẫn thở, ta hít dài hơi thở
Lắng niềm riêng ta tạm nghỉ xác thân
Trăng vỗ giấc - nghiêng đầu bên gối mộng
Niệm tiếng kinh giấc ngủ…lắng êm đềm!

Hội An, 15 tháng chín 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả