Không Phải Tự Nhiên Em Làm Thơ

Không biết tự dưng sao mình làm thơ tình lai láng
Chẳng lẽ mình đã "mềm lòng" rồi hay sao?
Ở trên đời ai cũng có những niềm đau
Em cũng muốn thử cái đau của tình xa vạn dặm

Dù không là gì, chỉ lời thăm hỏi
Hoặc lời giận hờn, anh có trách chê
"Con gái gì mà bướng bỉnh, ghét ghê"
Em cũng canh cánh làm niềm vui nho nhỏ

Anh có đọc được thơ thì đừng tỏ ra bỡ ngỡ
Dù em bướng như cua cũng lột vỏ, một ngày
Thì chuyện em viết thơ không phải là tình cờ
Vậy anh đừng đặt ra cho mình nhiều câu hỏi

Có lắm lúc em thấy mình quá mệt mỏi
Lo mưu cầu những hạnh phúc vượt tầm tay
Có xa đâu, trong tư tưởng ấy mà
Chút tình mọn trao anh, người tình internet




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả