Xuân Ước Mơ

Tôi thường mơ ước đến ngày qua
Nhớ Xuân hoa thắm nở quanh nhà
Lấp lánh cành Mai trong nắng sớm
Bàng bạc Xuân về ru giấc hoa

Nhớ Xuân ngày đó với Mẹ Cha
Hái lộc đầu năm viếng Chùa xa
Cành non lá biếc chồi tươi thắm
Ngắt nhẹ nâng niu tựa món quà

Ướp cành hoa lá lộc ngày Xuân
Mơ ước đơn sơ mộng trong ngần
Mong rằng gia quyên luôn xum họp
Tình luôn thắm thiết nghĩa tương thân

Dãu bao Xuân đến mấy Xuân qua
Vẫn nhớ và mơ thật đậm đà
Nhìn hoa trăng trắng nơi xứ lạ
Thương cành Mai thắm Tết quê ta .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả