Trần Lê Hải
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Rồi một ngày thơ không về lại

Nếu một ngày tôi không làm thơ nữa
Cuộc sống này, vẫn êm ả bình yên
Mặc tháng năm theo tuổi đời chất chở
Những lo toan cứ nối tiếp triền miên

Có một ngày, tôi không làm thơ nữa
Thu vẫn qua và lá có úa vàng
Hết thẫn thờ, nghe mưa từng hạt đổ
Lòng thản nhiên, mặc gió báo mùa sang

Rồi một ngày, thơ kia không làm nữa
Bên góc đời từng trang giấy nát nhầu
Chừ vô nghĩa những ngã nghiêng con chữ
Lọ mực nào ngỡ cạn kiệt tình nhau

Sợ một ngày, tôi không làm thơ nữa
Tội trái tim với nhịp đập vô tình
Cái liếc mắt cũng đủ làm nín thơ?
Đã không còn ở lại để làm tin

Đến một ngày, tôi không làm thơ nữa
Lúc thơ tôi, em đã hết yêu rồi
Trả riêng nhau...những buộc ràng duyên nợ
Em là em và tôi vẫn là tôi

Có bao giờ, hỏi lòng...thơ còn mất???


Sept 22, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả