Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nếu thơ không có anh












Nếu thơ không có anh thơ buồn lắm
mây bay qua bốn hướng gió hè sang
thu đi đâu kiếm cho đủ lá vàng
đem kết lại thành đường cho em dạo bước

Có kiếp sau hay là muôn kiếp trước
em kiếp này chỉ xin được yêu thơ
em sẽ ngồi bên nỗi nhớ đợi chờ
ngày tháng đến trong mơ , đời thật đẹp

Nếu thơ không có anh , thơ còn gì ghi chép
cửa sổ linh hồn sẽ khép lại thiên thu
muà xuân xanh màu , nắng hạ tương tư
em chỉ có niềm đau từ nỗi nhớ

Nếu thơ không có anh , thơ buồn như thế đó
biết cho em , còn nhăn nhó hay thôi
chiều hôm nay đợi nắng tắt sau đồi
thơ sẽ đón hương đêm về ướp mộng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả