Mùa lạ cuả tôi




Anh như một mùa lạ
cho tim em hoá đá
cho hồn em cạn ý thơ
sao bây giờ mộng mơ ?

Ơi bao ngày đã qua rồi
thêm một muà xa xôi quá
Anh giờ anh ở đâu
riêng bóng lẻ chỉ mình em

Anh như một muà lạ
Cho em ngất ngây lòng
nắng mưa tình xa quá
Ôm mộng hờ xót xa

Anh như một muà lạ
Qua đời em băng giá
tan mù sương từ bóng đêm
cho thơ nhập hồn say

Anh như một muà lạ
không phong ba, không bão tố
sao hồn em trào dâng
những tiếng buồn vọng từ đâu ?

Muà lạ cuả tôi ơi !
Muà lạ cuả tôi ơi !
Dẫu mai không còn nữa
Dẫu mai đời chia đôi
Vẫn thương nhớ vô bờ


Phương Vy
22-Sep-2005






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả