Ý GỬI RIÊNG EM
*
Hình như trong cõi sinh tiền kiếp
Ta đã cùng em dệt ước nguyền...
Trăng nửa đêm, trời trong thật cao
Gợi chi niềm nhớ để ba đào
Xóay xoay nhồi dập con thuyền cũ
Kỷ niệm một thời- mây xuyến xao...
Ta đứng yên, chút mỏng trời sương
Tơ rối hình như giữa cõi thường
Vẫn có lắm điều không suôn sẻ
Bước bỗng chinh chông, nghẽn lối đường
Bây giờ nhớ lại thời niên thiếu
Ta thấy trong ta nuối tiếc nhiều
Cô bé chung đường, về chung xóm
Bướm nhởn nhơ mà gió hắt hiu
Ta đi vào lính không từ giã
Em vẫn ngoan hiền áo tiểu thư
Đêm quân trường, đếm sao trời nhớ
Đôi mắt em, lung linh sương mờ...
Để rồi trên bốn vùng chinh chiến
Bước mỏi chưa về lại lối xưa
Gió buổi tan trường- nghe xao xuyến
Lòng ta luôn nhớ giữa giông mưa
Ý trong đôi mắt làm sao biết
Ai trách ai- giữa cõi lọc lừa
Tuổi úa thu- tưởng đời đã hết
Ai ngờ xuân muộn vẫn xuân xưa...
Em cười như thể trong tiền kiếp
Mình vẫn thân yêu vẫn ruột rà
Đếm tuổi cuộc đời chưa hiểu hết
Tiếc nhớ chi cho lòng xót xa...
Em vẫn năm xưa, vẫn ngọt ngào
Đêm nay trăng sáng đẹp làm sao
Ta không yên giấc mà ta nhớ
Mắt của năm xưa- ửng má đào...
Nghĩa tình chăn chiếu không duyên nợ
Tiền kiếp riêng ai đã lỗi lầm
Nên để kiếp nầy nuôi thương nhớ
Trăng nửa đêm- ảo mờ xa xăm...
THY LAN THẢO
2 - 7- 05