Ánh Nắng Tháng Chín

Mấy ngày nay buổi giao mùa thật lạ
Đang nắng vàng trời lại đổ cơn mưa
Như một cô con gái tuổi ngây thơ
Bỗng bừng sống tuổi dậy thì mộng ước

Nắng tháng chín, những làn mưa lạnh ướt
Tạo cầu vồng bảy sắc rõ đằng tây
Những giọt mưa lóng lánh ở trên cây
Rất huyền ảo nắng mưa chung tháng chín














Em ghé đến, rồi chia tay bịn rịn
Bảy màu tình còn xa lắc mênh mông
Gượng cười vui, anh tự nhắn nhủ lòng
Thôi hãy để hồn nhiên trong sáng mãi

Nắng tháng chín, pha sắc vàng hoang dại
Em thẹn thùng, ngần ngại nắm tay anh
Nhớ nghe anh mình giữ mãi mộng lành
Vài năm nữa cầu vồng yêu nối nhịp




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả