Em Có Chờ

Em có chờ anh, có ngóng trông
Tối qua trời nóng khí oi nồng
Tự nhiên điện tắt không sao nối
Cầu viễn thông xa, đau xót lòng

Em chẳng để tin, tiệp báo gì
Không chừng em giận lệ lên mi
Trách anh hờ hững không tìm gặp
Mòn mỏi chờ mong nên bỏ đi

Xin lỗi em nha, chuyện bất ngờ
Sáng nay vội viết một bài thơ
Ngọn ngành giải thích cho em rõ
Điện tắt làm sao thông báo cơ

Em bắt đền chi anh sẽ đền
Chớ đừng giận mãi quảy hài tiên
Bỏ đi mãi mãi không thèm lại
Khốn khổ thân anh mấy tháng liền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả