Trống vắng
Lặng lẽ buồn em tìm chốn không anh
Trốn những đam mê nồng nàn sôi nổi
Trốn những yêu thương..ngập ngừng bối rối
Cho tim mình nguyên vẹn buổi ban sơ
Lặng lẽ buồn em viết lại vần thơ
Không có bóng anh trong từng câu chữ
Không có nhớ mong trong chiều tư lự
Chỉ có khung trời xanh thẳm màu mây
Lặng lẽ buồn...em gửi lại nơi đây
Những cánh thư của một thời nông nổi
Đóa hồng nhung rũ tàn trong đêm tối
Nghe vọng về những giây phút bâng khuâng
Lặng lẽ buồn em hong lá trước sân
Tìm chốn không nhau đốt sợi tình lỡ
Tìm cõi hoang vu ru đời muôn thuở
Lặng lẽ riêng mình...thả giọt tình rơi!
Sep.23.05