Sơn Nữ Phương Nam
Vượt qua mấy dặm núi đồi
Giang sơn gấm vóc trải dài phương nam
Cảnh mây sông nước mơ màng
Bóng cô sơn nữ dịu dàng hái hoa
Đợi ai nhung gấm thướt tha
Làn môi má đỏ, da ngà trắng tươi
Này cô cho hỏi đôi lời
Đường qua bên ấy ngắn dài hay xa
Nhật Lâm
06/12/02
Sơn Nữ Tản Bộ
Trông cô sơn nữ mặn mà
Nét mi diễm tú quần thoa má hồng
Sớm hôm dạo phố chợ đông
Hương trà, hoa quế tẩm dòng tóc mây
Cô chừng như khoảng đôi mươi
Vóc người nho nhỏ, eo giây rõ ràng
Gần xa cuối ngõ thôn làng
Hào hoa quân tử bao chàng ngẩn ngơ
Nhật Lâm
06/13/02
Sơn Nữ Tương Tư
Phía sau rặng núi phi lao
Bóng cô sơn nữ ngày nào cũng trông
Đợi chàng trai trẻ tâm đồng
Kết duyên giai ngẫu má hồng phu-thê
Chàng đi sao chẳng trở về
Để vườn hoa nở não nề mình ai
Tóc mây biếng nhác lược cài
Kẻ môi thoa phấn trang đài làm chi
Nhật Lâm
06/17/02
Ngày Hội Hoa –Dăng
Thời gian thấm thoát trôi đi
Ngày rằm tháng chín sáng trời hoa đăng
Đèn treo rực rỡ xóm làng
Người thân xum họp muôn ngàn yên vui
Đèn hồng biểu lộ nữ nhi
Đèn xanh nam tử đương thời xuân xanh
Một mai chàng đã thành danh
Hai đèn treo trước ngõ thành một đôi
Hôm nay có kẻ tươi cười
Mặt hoa đon đả sáng ngời đêm trăng
Giờ thiêng tình tứ đợi chàng
Người quen năm cũ trên ngàn về qua
Ô kià bóng ngựa từ xa
Thư sinh nho nhã như là Phan An
Vóc hình lanh lẹ tầm ngang
Chàng trai xứ Việt An Nam đã về
Nhật Lâm
06/20/02
Sơn Nữ Gặp Lại Người Xưa
Xa nhau biền biệt sơn khê
Gặp nhau mừng tủi tay kề trong tay
Nhìn nhau bốn mắt nồng say
Lời chàng tiếng thiếp vui vầy dưới trăng
Rượu này tiếp đãi người thân
Tóc mây em cột đôi hàng đường tơ
Nguyễn như đang lạc cõi mơ
Tri âm-Tri kỷ hành thơ dạt dào
Khen ai đôi má tơ đào
Eo cong uyển chuyển ngọt ngào lời ca
Ẩn trong đôi mắt sao sa
Một trời lưu luyến bao la thưở nào
Trời cao cũng mặc trăng sao
Nụ hôn nồng cháy biết bao ân tình
Thời gian đợi ánh bình minh
Ngàn mây lơ lửng buông mành đêm thanh
Nhật Lâm
01/14/03