Khi Không ...


Khi không người viết những vần thơ
Câu nhớ, câu thương, câu đợi chờ
Chẳng biết vô tình hay cố ý ?
Để hồn tôi lạc mãi trong mơ

Khi không gặp gỡ để làm chi ?
Ánh mắt trao nhau, tim bảo gì?
Cho má ửng hồng , lời bối rối
Nửa dừng chân lại, nửa quay đi

Khi không khoắc khoải tương tư sầu
Đối bóng trăng tàn vụt vó câu
Thăm thẳm phương trời ai thấu hiểu
Đong đầy nước mắt sánh mưa Ngâu

Khi không tôi lại nhớ thương người
Dù biết cuộc đời mãi rẻ đôi
Có lẽ thiên thu không gặp gỡ
Sao hình bóng ấy chẳng phai phôi !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả