Bể Khổ
Ân tình cũ cõi lòng khép kín
Nụ hôn nồng tắt lịm từ lâu
Bàng hoàng gối mộng sầu đau
Tay vàng khói thuốc nhạt màu yêu đương
Xa thấp thoáng cầu vồng muôn sắc
Ngỡ tơ loan bền chặt đời đời
Cao xanh còn nỡ gạt người
Trách chi nhân thế buông lời dối gian
Kiếp đa đoan nhện giăng sợi nhớ
Gió trùng trùng rối tợ ong vò
Gẫm suy càng sợ càng lo
Bụi trần mãi bám khổ cho phận mình
Nợ ba sinh nếu mai lại đáo
Rũ lòng thương con tạo lá lai
Chữ yêu xin chớ an bài
Con nguyền một dạ theo ngài tu thân
09/23/2005