Trang đời góp nhặt ...
Góp nhặt lại những trang đời dang dở
Trong ngổn ngang chợt quá khứ về quanh
Hỏi hiện tại...đâu rồi lòng cứ ngỡ
Còn tương lai, ngươi chối bỏ sao đành
Tìm dấu vết, những trang đời bôi xóa
Nuối tiếc gì, khi lạc dấu chân xưa
Từng vạt gió "nỗi gì?" rung tán lá
Đang nhắc ta, đấy nhé đã giao mùa
Xin khoanh lại, những trang đời bỏ trống
Có trễ tràng, khi chưa kịp bắt đầu
Muộn trạm đổ đành quen rồi cuộc sống
Với khôn cùng...nhẫn nại đợi chuyến sau
Tuy như thế, những trang đời nghệch ngạc
Không là gì, chỉ đọng chút riêng tư
Trên sân khấu kẻ sắm tuồng vẫn hát
Dẫu bị đời quật ngã chẳng nhân từ
Đêm bất chợt, những trang đợi góp nhặt
Sept 23, 2005