Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Lá vàng rơi xuống một vần thơ












Khung cảnh dù thay, lòng em không đổi
em nhìn em trong lăng kiếng cuộc đời

Ảo tưởng vẫn thương em ...
âu yếm tặng em một nụ cười
chiêm bao đẹp còn đây ngay tầm với
cành cây sao gió mùa thu vẫn đợi
lay lá vàng rơi xuống một vần thơ ...

Tình thu xa , em nhớ chuyện mùa thu
mùa thu cũ áo thu màu đỏ thắm
tóc thu vàng da thu như mây trắng
trăng thu ngà mắt thu sáng như sao

Nụ cười thu đẹp như cánh hoa đào
tiếng thu rót ngọt ngào như suối mật
mộng thu hồng trái tim thu ảo nhất
muà thu ơi ... mình sẽ chẳng mất nhau

Muà thu ơi ... mình sẽ mãi nhớ nhau !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả