Tôi Muốn Kể Em Nghe ...
Tôi muốn kể em nghe, tôi không tin Chúa, Phật
Sao quê hương thể xác làm phân bón ruộng đồng ?
Triệu con người vùi thân trên biển cả
Vợ khóc chồng, người yêu xa lánh người yêu
Bao nhiêu năm trời mịt mờ lửa đạn
Sao người không thi ân thổi tắt ngọn lửa bạo tàn ?
Sao người không thương đứa bé thơ cùng cực ?
Nút vú mẹ từ bầu sữa đã chết khô !
Vẫn còn đó những nghèo nàn khốn khó
Người buôn người để hưởng lạc phì da
Vì tội gì ? Tuổi hoa niên chợt tắt
Người giết người có phải khổ mà ra ?
Tôi muốn tin nhưng làm sao tin được ?
Khi lòng đại đương đàn cá no ấm trên da thịt đồng bào tôi !
Khi hồn người còn lang thang vất vưởng khắp nơi nơi
Làn sóng vỗ biển Thái Bình là vạn lời ta thán
Tôi biết người thương chia tay nhau đành đoạn
Lời hận thù không một chút đắn đo
Bao nhiêu năm buồn vui cùng chia xớt
Chỉ vội vàng theo phù phiếm xa hoa
Có phải chăng ngôi Chúa hay là Phật ?
Ở trong tâm, tri giác của từng người
Lòng thiện tâm kẻ từ bi, gian ác
Tuỳ vào người như ngày xưa, từ một tế bào dưới nước nhân loại đã triễn khai
09/17/05