Phan Ảnh Ngọc Cầm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


THỨ BẢY

Khung cửa sổ cuối tuần sao chật hẹp
Những khát khao không chạm được trời xanh
Nhành lan tím nghiêng trên bàn hờ hững
Quay lưng vào vỡ giọt nước long lanh

Hình như biết cửa phòng chưa kịp mở
Nên nắng len vào tận chổ em ngồi
Nếu không phải bao bộn bề công việc
Chắc không đành nhìn thứ bảy nhanh trôi

Cũng là biển, là mây trời, là gió
Tờ lịch kia cũng nô nức cuối tuần
Sao tìm mãi vẫn lạ lùng tiếng nói
Kết vòng hoa chờ điệu múa bâng khuâng

Này rón rén, này má hồng trong nắng
Này váy hoa, đôi chân ấm mượt mà
Có nụ hôn dưới hiên nhà gởi vội
Để một ngày khung cửa ấy mở ra…




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả