Xin lỗi em
Hay yêu giận, nhát như là con thỏ
Có phải em ơi cô bạn học chung
Dễ thương ghê tôi yêu mến vô cùng
Mang đôi kính mắt xoe tròn ngơ ngác
Đùa với cô, như tôi đang đánh bạc
Chỉ lỡ lời mà cô giận chán chê
Để đêm về day dứt cả cơn mê
Mong sao được cô em lần tha thứ
Ân hận lắm, nay làm thơ dăm chữ
Giữ chặt tình ngăn ngày tháng trôi nhanh
Để ta nghe đôi chim hót trên cành
Hoà điệu nhạc phát từ tim anh đó
Sao ao ước biến mình thành cơn gió
Tạt ngang nhà thăm cô gái mình thương
Để năm sau dù chẳng bước chung đường
Vẫn còn nhớ tình không là dĩ vãng .
24/9/2005