Đàn ơi...

Đàn ơi,
Vọng cung sầu ly biệt
Nghe sắt se
Đàn buông tiếng tơ lòng
Đêm mênh mông
Trôi vào nguyệt tận
Em tìm dáng anh quanh căn phòng im ắng
Phẳng lặng
Êm đềm
Chạm đáy
Thả rơi...

Sầu ơi,
Lặng lẽ đến
Lặng lẽ đi
Cho mắt lệ ướt mi
Buồn ai dâng phím tơ chùng
Những ngập ngừng
Em...chờ...dạ..trăm năm
Còn lại dư âm
Ngày xa vắng
Em chờ anh những đêm dài vắng lặng
Níu bóng quay về
Sầu ướt mi...

Phải chi...
Em là áng mây
Là con gió vô tình lang thang hát
Là bóng trăng sáng vầng trắng bạc
Hư ảo cung đàn!!!!


Sep.24.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả