Sầu Về Đôi Mắt Em
-- Viết tặng cho một cô bé “ đợi chờ ”
(Thầm lòng, em tự hỏi: )
Bao giờ anh mới ghé qua
Ở nhà em cứ đi ra / đi vào
Ngóng trông ra ngọn phi lao
Ô kìa ! Một dáng bóng nào. Tựa anh
Vui mừng em vội đôi chân
Chạy ào ra. Đón người đang mong chờ
Buồn rồi, bé hoá ngẩn ngơ
Người đâu xa lạ, thẫn thờ buồn ghê
Quay chân từng bước lê thê
Hình như vạn nỗi sầu về mắt em
Dù rằng chẳng lệ mi hoen
Nghe lòng chua chát trong cơn mỏi mòn
Sao anh xa mãi ! Chẳng gần?
Để bao nổi nhớ ngập tràn tim em
Người qua phố thị ấm êm
Sao hình bóng ấy lặng im. Gió tình?
Vẫn chưa ghé lại trao hôn
Em là mây đón, chờ anh - Gió nồng