Thu Nguyện Cầu





Thu về ...

Ta ngắm lá vàng bay

để thấy trong tim mộng chất đầy

để thấy tình yêu

sáng ngời diễm tuyệt

để thương, để nhớ bóng người xa


Nhưng không ...

bây giờ có lẽ chẳng còn nữa

chỉ thấy xót xa với ngậm ngùi

Katrina, Rita ...

Nước cuốn một trời

người người đổ xô di tản

mọi nơi, mọi nẻo

cửa mất, nhà tan

gia đình ly tán

người chết trong biển lửa,

Kẻ trôi tận ngoài khơi

vợ khóc thương chồng,

con khóc thương cha,

người khóc thương người ...


Thu về ...

chỉ thấy buốt se lòng

nụ cười nào

còn che giấu nổi những đau thương?

nước mắt nào

xoá tan được nỗi buồn?

vẫn một đời rong rủi

theo tháng ngày nổi trôi...


Ôi trời cao thấu chăng!

xin Ngài phù trợ cho nhân loại bé nhỏ

thoát khỏi những tai ương, khốn khổ

được trở về ...

với đời sống bình thường

trong tiếng cười tươi rạng rỡ

xin cùng chấp tay nguyện cầu ...



Phương Vy

24-Sep-2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả