NGÀY TÀN THIÊN NIÊN KỶ
Người chào đón rộn ràng mùa hội ngộ
Ta còn đi tận chớp bể mưa nguồn
Nặng đôi vai, nhẹ hồn sương, nắng đổ
Trắng tóc bồng , nhạt cả khói mây vương .
Người ra đi ,ôm nỗi sầu thiên hận
Ta cũng mang nỗi nhớ đến ngập lòng
Gom di sản của một thời khánh tận
Làm hành trang trên từng bước lưu vong .
Như chim lạc cuối đường mây phiêu lãng
Ta mơ hồ nghe đồng vọng xa xăm
Lời trăn trở của thời tri thiên mạng
Hay hương lòng than thở với tháng năm ?
Người nhìn mây để đoán mưa, đợi nắng
Ta nhìn đời để tìm kế mưu sinh
Như bàn tay có ngón dài , ngón vắn
Ta lao đao , lận đận bước đăng trình .
Người nằm xuống gửi hồn vào mộng mị
Ta ngồi mơ nhật nguyệt đổi vòng quay
Và thời gian trôi thật chậm hôm nay
Để tưởng niệm ngày tàn thiên niên kỷ .
Cũng có thể vì lòng chưa cư dị
Nên chập chờn những ảo vọng cuồng si
Người xôn xao , ta rối bời tâm trí
Tận thế ư ? Thì cứ tận thế đi !