TƠ VƯƠNG
Em về ôm mối tình chung .
Tình riêng lỡ phím, tơ chùng tiếc thương .
Ngậm ngùi vọng khúc sông Tương ,
Nữa em bến vắng, mù sương giang đầu .
Buồn vương lên mắt lệ sầu ,
Mộng ôm gối chiếc, gục đầu xót xa ;
Nhắn trăng, trăng đã xế tà ,
Nhắn mây , mây cũng bay xa hững hờ .
Đêm vắng lặng , mấy bơ vơ !
Tương tư mòn mõi , đợi chờ héo hon .
Bẽ bàng, tiếng quốc nĩ non ,
Thủy chung vọng mãi hao mòn xát thân .
Trách Thu sao qúa phủ phàng ,
Niềm riêng chưa úa, đã vàng nhớ nhung .
Cali, Sept . 24 , 2005