Trăng Tình
Trăng sầu nữa mảnh nghiêng treo
Tình buồn muôn thuở rơi theo lá vàng
Trăng đơn lơ lững mây ngàn
Giữa đêm huyễn hoặc võ vàng tháng năm
Tình trăng nguyên thủy âm thầm
Chờ hoàng hôn tắt cùng nàng ươm mơ
Bên nhau ta dệt vần thơ
Tặng em chiếc áo lồng tơ ướp trầm
Ánh trăng tỏa bóng xa gần
Tìm ai khắp ngã lang thang thị thành
Năm canh khơi đống lửa tàn
Nhớ về kỷ niệm đẹp tràn duyên xưa
Khuya rồi trăng đã ngủ trưa
Chìm trong lối mộng tạ mùa yêu đương
Trung thu trống vắng đàn hương
Nụ cười dễ ghét lẽ thường khó quên.
Andy Nguyen Sep 25, 2005