NỖI BUỒN VẮNG MẸ


Im lặng đêm nghe tiếng lá rơi

Trưa nghe tiếng Mẹ ru à ơi

Chiều nay im lặng nằm không khóc

Để nghe buồn phủ xuống cuộc đời


Có nỗi buồn nào mau chóng quên

Đời người đầy dẫy những truân chuyên

Em còn mãi mãi nghe lời dặn

Sống phải thanh cao phải dịu hiền


Nỗi buồn mất Mẹ chẳng quên mau

Quay quắt đời con một nỗi sầu

Vội vã đi về miền vĩnh lạc

Mẹ hiền gởi lại tấm lòng sâu


Con hiểu Mẹ đi để mở đường

Cho con được hưởng chút tình thương

Cho con được thấy tương lai sáng

Mẹ hỡi Mẹ ơi con qúi thương




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả