Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Kỷ niệm còn nỗi nhớ










Mùa thu ơi ...có biết
em vẫn chờ nơi đây
có nỗi buồn ly biệt
về theo gió heo may

Trang thơ tình không mở
vùng ký ức lênh đênh
kỷ niệm còn nỗi nhớ
như con sóng bồng bềnh

Người không là yêu dấu
người chẳng là chiêm bao
chỉ biết người hiểu thấu
thế nào là ... hư hao !

Em không cho niềm đau
em chẳng tặng muộn sầu
ngọt ngào em muốn gởi
sợ cay đắng theo sau ?

Mùa thu ơi ... em đợi
lá nhuộm vàng góc sân
chiều rơi vào bóng tối
sẽ không còn dấu chân




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả