Tô Đông Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mảnh Thơ Rơi .

Nghiêng vai gánh bóng của sơn hà
Ưỡn ngực bật cười trong xót xa
Hành khất quê người , đời ngạ quỷ
Ăn mày xứ lạ, kiếp hồn ma

Xác khô bỏ lại , nơi Trời khách
Hồn lạnh gởi về chốn đất nhà
Cái nợ phiêu bồng, giờ rã mục
Cho sầu mang nặng, ta cùng ta .

Nghiêng nghiêng bóng ảo đời
Ảo ảo dáng lả lơi
Cuốn hút bao sầu đọng
Xoáy mòn mảnh thơ rơi

Tha hương ai hiểu được
Ly khách tủi ngàn lời
Chén rượu thâm tình lở
Men say đắng nghét đời .

Sep/25/2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả