Phan Ảnh Ngọc Cầm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


MƠ TRĂNG

Buồn vui rồi cũng hết
Còn con mắt nhìn đời
Trắng đen và giả dối
Cũng chỉ chừng đó thôi

Đôi khi thấy mình vui
Bỗng sợ ngày rơi lệ
Có gì mãi mãi đâu
Đời sống này cũng thế

Đi ngang dòng sông nhỏ
Vài cánh hoa lập lờ
Mái chèo tìm nguồn cội
Đã cập bờ hay chưa

Nghìn ngày nắng ngày mưa
Da diết như câu hỏi
Có khi chỉ lời nói
Nỡ làm đau lòng nhau

Đêm nằm mơ trăng sao
Thấy lúa về thơm phố
Rằm cho tròn hội ngộ
Lấp lánh vàng thung sâu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả