PHẢN CHIẾN

Thêm một lần ngắm ánh bình minh
Về trên sương đọng nắng lung linh
Mừng vì biết được mình còn sống
Một ngày lại đến giữa chiến chinh .

Làm sao nhớ hết những máu đào ?
Máu ta , máu địch khác gì nhau ?
Lên non, xuống biển đều một giống
Bắc, Nam cũng một thuyết đồng bào .

Tăm tối phủ đầy lên chủ nghĩa
Trước , sau cũng chỉ dạy căm hờn
Nồi da xáo thịt ngoài chiến địa
Hoà bình : bánh vẽ vuột tay trơn .

Sinh Bắc, tử Nam , hay định mệnh ?
Xác thân tơi tả bởi chủ trương
Súng đạn vô tình : rơi máu Việt
Bàn tay lông lá đứng chỉ đường .

Sống giữa hoan hô và đả đảo
Làm sao tránh được nỗi hoang mang
Làm sao vui được khi xương máu
Của kẻ thù ta : cũng da vàng .

(Thạch Trụ , Mộ Đức, Quảng Ngãi
21-05- 1974 )




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả