Tình Cổ Tích 1 !
khi xưa em còn bé
anh đã tuổi cặp kè
anh hay kể bé nghe
những chuyện tình cổ tích
em lặng im thinh thích
mắt xoe tròn lắng nghe
nhưng chuyện chưa kết thúc
anh chọc em khóc rồi
giận quá đi méc mẹ
mẹ mẹ ơi ! mẹ ơi !
anh chọc con kìa mẹ
mẹ mỉm cười nhỏ nhẹ
anh giởn mà con yêu
bé hõng chịu lắc đầu
mẹ đánh anh mẹ nhé
mẹ gật đầu đáp khẻ
ừ để mẹ đánh anh
rồi thời gian qua nhanh
em bước vào tuổi mộng
ươm hoa và ướp mộng
bên lối nhỏ vào đời
anh gặp bé mỉm cười
bé ơi bé đẹp thế
bé mỉm cười nghạo nghể
bé lớn rồi anh nghe
chọc nữa phải không nào
anh cuối mặt gục đầu
anh có chọc bé đâu .....