NGỦ ĐI EM

To TramHuong
Vĩnh Như Gia Huy


Ngủ ngoan đi nhé em ơi
Anh ru em ngủ vạn lời yêu thương
Ngày mai anh phải lên đường
Đường xa dịu vợi , dậm trường mình anh
Làm trai chí lớn chưa thành
Chim bằng gãy cánh anh đành chùn chân
Em ơi ! đừng buộc chân anh
Chim bằng không thể quẩn quanh ở nhà
Chí hùng trời rộng bao la
Vẫy vùng bốn bể bôn ba khắp miền
Anh không thể vị tình riêng
Bỏ quên đi mất thiêng liêng lời thề
Bao giờ đất nước yên bề
Cho em cột cánh anh về em ơi
Em mơ chi , mỉm miệng cười
Phải chăng em thấm được lời anh ru



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả