Sa Mạc Buồn

Chiều sa mạc em nghe sầu cát bụi
Mây xám buồn con trốt cuốn xoay quanh
Bóng chiều buông nghe nỗi niềm dâng cuộn
Giọt nước mắt nào bỗng cứ rơi tuông

Ngày mai đây em còn gì để nhớ ?
Như khúc nhạc buồn trên phím chia ly
Gió ầm vang ...từ tâm hồn dậy sóng
Tận đáy lòng chỉ có khúc sầu bi

Buồn mênh mang trong chiều sa mạc vắng !
Gởi về đâu theo cuồng lũ xa vời ?
Nước mắt em rơi ... hoen sầu cổ độ
Gởi về xa như "mộ khúc" chia phôi

Chiều sa mạc em nghe sầu cát bụi
Nỗi buồn nào từng len lõi trong tim
Gió cuồng xoay đưa em về cổ mộ
Sa mạc buồn hoang lộ khóc chiều nay !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả