Nhớ Mãi Về Em
Vẫn nhớ về em nhớ mãi em
Hồng nhan tri kỷ mộng từng đêm
Theo nàng thêu dệt trang tình sử
Một góc riêng tư lạ phiến mềm
Hơi thở ngọt ngào đến kế bên
Ngại ngùng bỡ ngỡ gọi thầm tên
Khung trời lãng mạn mùa thu đó
Hằn vết môi hồng thật khó quên
Còn nhớ vì sao mây gió quen
Đài trang duyên dáng dễ hờn ghen
Trầm tư lặng lẽ thẹn ong bướm
Buồn bã phong trần đọng mí đen
Cô gái đờ mi chân ngó sen
Lời yêu trìu mến vọng bình yên
Tình xa chan chứa chửa đền đáp
Chồng chất cau trầu thoáng dịu êm.
Andy Nguyen Sep 26, 2005