Huế , chuyện xưa

Quán cơm Âm phủ nhớ không ?
Hẹn mình em, sao lại tới đông vậy cà
Sợ ơi, tiền thiếu nhẩm nha...
Em lén đi trả (tiền ) anh là thiệt quê
Ăn hàng bột lọc ... chè kê
Em xả lá chuối anh ê mặt nhìn ...

Thương em , em cũng thật tình
Dẫn đi nhiều chộ, * cảnh tình quê hương
Chiều qua Đại Nội thấy thương
Bài thơ trong nón còn vương nắng chiều
Làm vua mấy phút cũng liều
Chụp hình lia lịa ghế điều ngồi lên
Áo vàng mão gấm kênh kênh
Lấy đôi mắt kính tênh hênh mặt ngầu !
Vua xưa ốm quá nhỏ đầu
Xác anh to bự mặc lâu thấy mồ
Hoàng bào ngắn củn ... tào lao
Dạo ngoài Long nhãn nao nao gió chiều
Huế yêu ơi hỡi Huế yêu
Ăn bún Bà Rớt , ớt nhiêù quá cay
Anh về đặt thêu khăn tay
Tặng em một cái để lau măt nhoè
Thương em cũng khó quá hè ?
Nhiêù chàng thương nhớ , em e lệ rồi
Bài thơ chỉ em và tôi
Tình ai nấy biết . Biết rồi .. lại thương !

--------------------------------------------
* Chộ : gặp, thấy ( tiếng địa phương )




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả