Thu Quyến Rũ

Trong bao la mùa thu luôn quyến rũ
Lá đượm màu như sắc áo " Quân vương"
Chín tầng cao có "Hoàng hậu" đăng đường
Em chợt buồn nghe như mùa thu chết

Mùa thu nào, em cúi đầu dâng hết
Lời nguyện cầu xin vạn vật bình yên
Không gian xa còn có những cánh chim
Trong gió bão biết đâu là tổ ấm

Ngày qua đi, ngắn dần trong sự sống
Cõi đi, về, một thoáng lá vàng bay ...
Mùa thu nầy em cũng chấp đôi tay
Xin ơn Thánh cho tháng ngày vĩnh cửu

Mùa thu đi, còn in hằn lá rũ
Chờ xuân về ươm lại nét xanh màu
Chuyện ngày xưa em ru hồn diễm ảo
Mong một lần được hạnh ngộ " Quân Vương "

Mùa thu ơi ! hãy cho em nguyện ước
Chỉ một lần dù vạn kiếp xa nhau
Đời cô đơn, xin chút nghĩa "Long Bào"
Trong hương áo một lần dù..mộng ảo





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả