Tình Cổ Tích 3 !
chỉ lặng thầm mê si
em chẳng biết nói gì
im lặng ngồi bên anh
trong buổi chiều nhạt nắng
để lắng nghe tiếng lòng
đang trải bước mênh mông
tình yêu ta mộng ước
đang chấp cánh lên trời
từng vị ngọt bờ môi
em yêu trong đắm đuối
nhưng định mệnh cuôc đời
đã hoá thành phù thuỷ
đã cướp mất anh đi
tiên ông đâu rồi nhỉ
trả anh về cho em
đêm nhớ anh em khóc
bây giờ anh đâu chọc
mà sao mắt em cay
bây giờ biết méc ai
chỉ gọi tên anh mãi
anh đâu rồi anh ơi
về kể cho em biết
kết thúc của cuộc tình
sao nỡ để tình mình
giống như là cổ tích
biết kết thúc là đâu ...?
thời gian vụt trôi mau
3 năm nào có biết ....