Ta Thích Tự Nhiên
Ta thích tự nhiên như gió xuân
Nhẹ nhàng cuốn hết những u buồn
Đem đi đổ cả ra sông biển
Thành bão thành mưa thành suối nguồn
Ta thích tự nhiên như gió hè
Thổi về hương lúa ngợp tình quê
Võng đu đưa nhịp câu hò vọng
Tiếng mẹ ru con gió kéo về
Ta thích tự nhiên như gió thu
Dịu dàng hiu hắt kéo sương mù
Ấp cây cỏ lá mau vàng úa
Đưa dẫn lá vàng sống viễn du
Ta thích tự nhiên như gió đông
Căm căm lành lạnh thổi đi rông
Đưa làn tuyết trắng về điểm bóng
Cho má đang hây chợt ửng hồng
Ta thích tự nhiên như gió qua
Như là cây cỏ như bông hoa
Không gì giả tạo không gian dối
Như nắng bình minh rất dịu hoà
Ta thích tự nhiên dạ lý hương
Hương trầm nhè nhẹ ngát bên đường
Những đêm không ngủ ngồi ngây ngất
Hương ngát vườn trăng rất diệu thường
Ta thích tự nhiên chẳng ép nài
Mùa xuân vàng nở những cành mai
Mùa hè thược dược, hồng, hoa lý
Thu đến hoàng hoa ấp ủ hoài
Ta thích tự nhiên trăng gió về
Em ngồi tà áo cứ vân vê
Ta không đòi nợ em đâu nhé
Ta giữ trong tim mái tóc thề