ĐỪNG BÕ CON
Mẹ ơi ! Đừng vội bõ con
Trời chưa rạng sáng, con còn ngủ say
Đừng đi, hãy đợi đến mai
Mẹ đi có chắc được hoài ước mong ?
Mẹ ôm con nhé vào lòng
Bàn tay cơ cực Mẹ bồng con thơ
Phải chăng tất cả là mơ ?
Nửa đêm im lặng không ngờ Mẹ đi
Trời đang vật vã sầu bi
Mẹ đi có chắc được gì Mẹ ơi
Mẹ đi môi rạng rỡ cười
Một vòng sinh tử luân hồi bước qua
Thơ buồn thấm linh hồn đau muôn thuở
Tuổi đầu đời , lýnh quýnh liếc vu vơ
Từng sợi tóc hửng hờ buộc nỗi nhớ
Tuổi hồn nhiên muôn thuở vẫn dại khờ
Summer 2011
RAT VUI DUOC TRO VE MAI NHA XUA
Gio Tram da la nguoi lon' nhu cac Anh Chi