Con Sâu Thơ


Hôm qua em nói anh khùng
Làm thơ như thể thả trùng xuống ao
Em ơi em nỡ lòng nào
Nói anh bắt gió dạt dào dỗ em


Đêm về đêm đến lại đêm
Con sâu thơ phá bò lên đấy mà
Lỗi này chẳng phải anh nha
Tại con sâu đó chui ra phá hoài

Đêm nay anh phải phá ai
Em đi ngủ sớm, học bài quên anh
Làm thơ anh viết thật nhanh
Bởi con sâu nghịch bò quanh trước bàn

Ơ này, anh quả to gan
Dám biên dám viết thả dàn cho em
Kìa kìa tại hắn sâu đêm
Trái tim day dứt vì em đó mà




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả