Hình Như Là Cuối Thu
Hình như là cuối Thu
Gió trên cành vi vu
Đuổi ngày đi vội vã
Chiều ngã màu âm u
Thương sao mùa Thu ngắn
Như cuộc tình đôi ta
Theo chuỗi ngày im lặng
Đưa tâm hồn dần xa
Còn chăng là lá úa
Rơi lẻ loi bên đường
Còn chăng là ánh lửa
Nguội tàn trong đêm sương
Nếu mai còn gặp gỡ
Có rưng lệ nhìn nhau
Có còn vui hớn hở
Như thuở yêu ban đầu
MPN./.September 26, 2005
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net