Tình Qua Mùa Giông Bão
Có phải anh cũng như tôi
Đêm sang mỏi mắt trông vời
Tìm trong khoảng không sâu thẳm
Bàn tay vẫy gọi tình ơi
Có phải quanh ta giông tố
Mà sao nghe bão thét gào
Về như tiếng đời cuồng nộ
Át lời thống thiết kêu nhau
Hồn tôi lạc mùa chạy loạn
Giữa dòng người lạ xác xơ
Những đôi mắt nhìn hốt hoảng
Theo cơn gió xoáy bất ngờ
Bước nhanh giữa đường ngập lụt
Đưa chân phó mặc cho trời
Đời ai không qua những lúc
Chồng chềnh như sóng ngoài khơi
MPN./.September 25, 2005
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net