Uẩn Khúc

Ray rứt cơn mơ tiếng khóc thầm
Giựt mình tỉnh giấc giữa màn đêm
Mồ hôi lã chã trên vầng trán
Một xó cuốn mình đau nhói tim

Lạnh lắm vai gầy chớm gió thu
Nhớ ai se sắt cõi âm u
Tình non hấp hối mùa thu tím
Ám ảnh trong ta đám khói mù

Thắp sáng trong đêm ngọn nến hồng
Buông màn che phủ mắt mờ sương
Cánh chim biền biệt phương trời ấy
Uẩn khúc viễn khơi mối đoạn trường

Đêm thiếu ánh trăng hồn nửa vời
Tìm chi trong bóng tối chơi vơi
Không hò không hẹn câu tròn nghĩa
Để mãi tình thu sầu nét môi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả