đợi, 5 -

về, buông sợi nhớ ra khơi
vắt mưa . mưa đổ lên ngôi . tính giờ
sóng trầm quầng mắt đan ngơ
trắng bình yên giấc, lạ -
chờ mong manh

vắt mưa . mưa trải thơ . nằm
tím đêm phố vết đọng âm ngã lòng
qua mơ hái cánh hư không
đợi thành thế kỷ -
nguyên còn nợ đau

vắt mưa . mưa thắp tháng ngâu
môi thơm phơi phới giọt thu gọi mùa
lặng thinh, hỏi -
lặng thinh, mưa -
nếu như ngày Chúa đừng đưa . đón . chờ

nếu như vẫn lạ phố thơ
nếu như không hiểu -
mưa, giờ ...

bình yên .
bình yên . tâm vết nằm nguyên
bình yên . nay phố đâu nghiêng sóng trầm -

09.27.05

(***)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả