Chiều Hoàng Hôn

Chiều hoàng hôn trãi dài trên biển sóng
Ánh trăng ngà lấp lánh ở đầu non
Tình yêu em đầy hơn cả đại dương
Như ngàn năm ...diễm tuyệt ánh hoàng hôn

Tình yêu em, với mỗi ngày mong đợi
Chuyện tình buồn em cất giữ trong tim
Dòng đầy vơi, với những chữ nghiêng nghiêng
Đếm thời gian đi cho nỗi nhớ dài thêm

Tình yêu em, một đời xin dâng hiến
Dù ngàn năm, anh phiến đá vô tình
Em nhớ anh với nỗi niềm da diết
Tháng ngày trôi em cô độc một mình

Tình yêu em không như lòng mơ ước
Em tự hỏi ? chắc là em có tội !
Cõi trần gian em không còn cơ hội
Yêu một người phải chờ đợi thiên thu !

Chiều hoàng hôn lấp lánh tận xa mù
Em sẽ ngắm, dù biết là ảo ảnh
Tình yêu em, dù ngàn năm bất hạnh
Vẫn một lòng thầm gọi mãi tên anh ...






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả