Lời Hân-Hoan...Ca vang Tổ quốc hồi-sinh

Bài quốc ca vang lên hồn sông núi chuyển rung
Thời gian ơi ngừng lại để cho giòng máu dân Lạc-Hồng
Không tuôn chảy tiếp, và những triệu Anh-linh hương hồn Tử-Sỉ
Vô-danh mở lối sẽ không chau mày rơi nhỏ lệ ..!?

Nét hoa tươi bờ my ngóng đợi,
Mãi ngước nhìn xa-xôi vùng trời bể
Vở oà lên cung điệu xót-xa đau
Chung chịu gió sương, chung cùng hoan-lạc thuở ban đầu
Phút giây nầy sẽ là giòng nước khơi mạch sống cho ngàn sau
Đàn chim Việt dù đã vượt trùng dương chưa hề mỏi cánh
Quyết chung lòng, chung sức dệt gấm thêu hoa
Nếu đất nước yên vui, hoa lại nở thêm hoa
Giờ tao ngộ sẽ như nắng vàng rực thắm ...
Quê hương mình,
Ôi quê hương mình đang chuyển-động hồi-sinh...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả