Thu Nhớ

Sương sớm bùi ngùi nhuốm lá rơi
Đàn chim lặng lẽ đứng chơi vơi
Mây trôi bảng lảng bên khung vắng
Sợi nắng xanh xao nhạt đất trời

Ngập ngừng chân bước giữa mông lung
Lòng chợt bâng khuâng nỗi nhớ lòng
Thuyền cũ cheo leo bờ dĩ vãng
Nhặt từng chiếc lá đếm hoài mong

Người đi biền biệt đã bao thu
Lưu luyến gì chăng buổi hẹn hò
Phai sắc mùa sang người trở lại
Mấy lần sầu rụng ... úa tình thơ

Đã biết tim ai lạc lối về
Âm thầm đổ lá để buồn chi!
Dấu yêu ngày ấy chưa mờ nhạt
Nên vẫn còn thu đọng não nề

09/27/2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả